Articles Lifestyle Mr Old Man OUT FOR JUSTICE – ĐI TÌM CÔNG LÝ By Mr Old Man Posted on 1 minute ago 4 min read 0 0 1 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Sáng ngồi cà phê, lướt Facebook thấy anh bạn post lại bức chân dung do anh tự vẽ của một tài tử phim hành động nổi tiếng một thời Nhìn phát nhận ra ngay: “À… anh này đóng Out for Justice đây mà!” Hồi xưa Mr. Old Man mê phim của anh này lắm. Không phải kiểu đánh đấm bay nhảy dài tập… cũng không hài hài kiểu Thành Long hay Châu Tinh Trì… Mà là kiểu Aikido: đối thủ lao vô, anh né nhẹ một cái, rẹt rẹt vài chiêu… xong Đánh nhanh, gọn, lạnh lùng. Hồi đó coi mấy phim như Above the Law, Hard to Kill, Out for Justice hay On Deadly Ground thấy rất đã Mà cũng ngộ: họ của anh này — Seagal — lại làm Mr. Old Man nhớ tới Erich Segal, tác giả cuốn Love Story nổi tiếng một thời. Hồi sinh viên ở KTX, Mr. Old Man từng dán trên tường câu: “Love means never having to say I’m sorry.” Nghe rất triết lý Có điều thực tế thì… Mr. Old Man hồi đó vẫn phải nói sorry hoài Giờ có tuổi rồi nên trí nhớ nó lạ lắm: Nhìn mặt thì nhớ ngay, nhớ luôn phong cách đánh, nhớ cả mấy cảnh phim… … nhưng hỏi tên diễn viên là gì thì chịu Sau phải ngồi “tham vấn AI”: “Ông diễn viên mặt lạnh lạnh, tóc vuốt ngược, chơi Aikido…” ChatGPT trả lời cái rẹt: Steven Seagal He he… nhớ ra liền —- Mr. Old Man Picture: Steven Seagal được vẽ bằng bút chì bởi Mai Thach Lam – người đồng nghiệp tài hoa ở CĐSP năm xưa