Articles Lifestyle Mr Old Man Mr. Old Man lại mê tín rồi! By Mr Old Man Posted on January 24, 2026 6 min read 0 0 55 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Mới hôm kia thôi, Mr. Old Man còn trung thành tuyệt đối với chiến thuật mê tín truyền thống khi xem đội mình yêu đá bóng: chỉ xem hiệp 1, tắt TV, leo lên giường cho “đỡ xui”, nửa khuya hoặc gần sáng mới lén lén mở VNExpress xem kết quả, tiện thể đọc vài bình luận khen Việt Nam cho… dễ ngủ. Nhưng sau trận bán kết Việt Nam – Trung Quốc, chiến thuật này coi bộ hết linh, thế là Mr. Old Man quyết định… đổi bài. Tối qua, Mr. Old Man không bật TV, chỉ thỉnh thoảng mở VNExpress coi tường thuật bằng chữ cho an toàn vía. Thấy Việt Nam dẫn Hàn Quốc 1–0 sau hiệp 1, mê tín nổi lên liền: Thôi, không xem hiệp 2 nữa! 4 giờ sáng mở mắt ra, run run mở điện thoại… Ôi chao! Việt Nam thắng Hàn Quốc 7–6 trên chấm luân lưu, sau trận cầu 120 phút hòa 2–2 nghẹt thở đến phút cuối. Giành hạng ba AFC U23 Asian Cup là ngon lành cành đào rồi. Các chiến binh sao vàng thật sự quá tuyệt vời! Chỉ tội cho HLV Kim – người Hàn Quốc – chắc cũng hơi… khó xử trong lòng: một bên là đội bóng quê hương, một bên là đội bóng mình đang dốc tâm huyết dẫn dắt, mà rốt cuộc lại cùng Việt Nam đánh bại Hàn Quốc ở một giải đấu danh giá của châu Á. Thắng lợi kiểu này, vui thì vui mà chắc cũng… bồi hồi Xem ra, đổi chiến thuật xem bóng đá cũng “linh nghiệm” thiệt. Và thế là… Mr. Old Man lại mê tín rồi!!! LAST BUT NOT LEAST Một fan tên Boussaha Chiheb bình luận từ Qatar, đọc mà thấy thiệt… dễ thương: Trận đấu này chẳng khác nào một trận chung kết. Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh và sự kiên cường phi thường dù chỉ còn 10 người, còn Hàn Quốc thì gần như không làm được gì. Tôi có cảm giác thất bại trước Trung Quốc giống như một “lời nguyền” vậy – thật khó tin. Sáu trận thua chỉ một, họ xứng đáng trở thành nhà vô địch. Xin chúc mừng! (Từ Qatar) Nguyên văn: This match likes a final. Vietnam was truly resilient with 10 players, and South Korea couldn’t do anything. I felt like a loss to China like a curse. It was unbelievable. Six matches, only one loss, they deserved to be Champions. Congratulations. (From Qatar) ___ Mr. Old Man, 24.01.2026