Articles Lifestyle Mr Old Man Mr. Old Man sai mà vui!!! By Mr Old Man Posted on 6 hours ago 4 min read 0 0 23 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Tối qua, Mr. Old Man ngồi xem trực tiếp trận chung kết bóng đá SEA Games 33 giữa Việt Nam và Thái Lan. Xem mà buồn thúi ruột: U22 Việt Nam bị dẫn 2–0 ngay từ hiệp 1. Thất vọng quá, Mr. Old Man tắt TV, leo lên giường lướt Facebook cho đỡ tức thì bắt gặp Son Đinh Hoàng share một tấm hình rất… tâm linh: cổ động viên ôm ảnh Bác, trên bàn là bia Lào, xúc xích Lào, bày biện nghiêm chỉnh, kèm status: “Nói không phải mê tín chứ trận nào trên khán đài cổ động viên ôm ảnh Bác là thấy lo lo rồi!!!” Mr. Old Man vô comment ngay, rất… chuyên gia: “2–0 thì thua chắc rồi, lo chi nữa hè. Cầu mong sao mình nói sai!” Son Đinh Hoàng đáp lại, nghe mà thương: “Mong sao được bàn danh dự anh, 2–1 để có bữa bia!” Nửa khuya, Mr. Old Man bật dậy mở điện thoại coi kết quả. Và… đứng hình mất mấy giây: Việt Nam thắng Thái Lan 3–2!!! Trời ơi! Lội ngược dòng! Kinh điển! Mr. Old Man phấn khích quay lại Facebook Son Đinh Hoàng, comment tiếp: “Oh, mình sai rồi, vui quá! Một cú lội ngược dòng ở second half thật kinh điển: 3–2!!! Bia thoải mái đi Sơn!” Mở thêm VNExpress đọc bình luận cho đã: Trong thế bị dẫn hai bàn, HLV Kim Sang-sik có những điều chỉnh nhân sự cực kỳ hợp lý, lật ngược thế cờ một cách ngoạn mục. Việt Nam lại giành Huy chương Vàng bóng đá nam SEA Games 33. Xin chúc mừng HLV Kim Sang-sik và đội tuyển bóng đá Việt Nam. Các bạn quá tuyệt vời! Và phải nói thật: Chưa bao giờ Mr. Old Man sai mà lại vui như đêm qua! —- Mr. Old Man 19.12.2025