Articles Lifestyle Mr Old Man Nếu em là Thị Nở… By Mr Old Man Posted on 12 hours ago 4 min read 0 2 27 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Vụ “cướp tù như phim hành động” của một phụ nữ Việt Nam ngay giữa sân tòa án sơ thẩm ở Svay Rieng (Campuchia) để giải thoát chồng và 5 phạm nhân khác—toàn những “nhân tài” trong lĩnh vực ma túy, bắt cóc và “đào lửa” —đã làm cả thế giới… trợn tròn cả hai con mắt. Trong khi đa số người dân nghe xong chỉ biết thở dài và lắc đầu, thì một nhóm nhỏ với nhận thức… hơi bị lệch pha lại hớn hở chia sẻ trên Facebook, tung hô chị ấy như một liệt nữ thời @. Một Facebooker có hơn 6,5K người theo dõi, lại là giám đốc doanh nghiệp hẳn hoi, đã viết một đoạn sến tới mức Mr. Old Man đọc xong phải tìm kính lúp xem có phải parody không: “… cả thế giới đàn ông đều tôn vinh em, ca ngợi em. Người đàn ông được em cứu (mặc dù không thoát) là người hạnh phúc nhất trên đời… Một tỷ đàn ông mới có may mắn một người phụ nữ dấn thân hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh tính mạng và tù đày vì người mình yêu như em, người phụ nữ xinh đẹp và anh hùng.” Đọc tới chữ “xinh đẹp” là Mr. Old Man hiểu vấn đề liền. Hóa ra sức mạnh “cảm hóa nhân gian” nằm ở… cái nhan sắc! Chắc người phụ nữ cướp tù này đẹp lắm nên mấy anh đàn ông mới lú lẫn, say mê tới mức quên luôn cả luật pháp, lương tri với IQ của chính mình như vậy. Mr. Old Man tự hỏi: “Nếu cô ấy… xấu như Thị Nở, liệu có bác nào đứng lên ca ngợi kiểu ‘liệt nữ anh hùng’ hay không hè?” Các bạn trả lời đi nghen! ___ Mr. Old Man, 23.11.2025