Articles Lifestyle Mr Old Man Doanh nhân – đâu chỉ có anh mặc veston By Mr Old Man Posted on 9 seconds ago 4 min read 0 0 0 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Không bảng hiệu, không veston vẫn là doanh nhân. 13/10 – Ngày của những người làm nên sức sống phố phường Người ta thường nghĩ “doanh nhân” là phải có công ty, có văn phòng, dự hội nghị, ký hợp đồng tiền tỷ. Nhưng thật ra, chị bán xôi đầu ngõ, cô bán mì Quảng trong hẻm, hay bà gánh hàng rong ngoài chợ… cũng là người kinh doanh đích thực. Họ dậy từ tinh mơ, tính toán từng đồng vốn, lo từng gánh hàng, mưa thì né chỗ dột, nắng thì lấy nón che. Lời lãi chẳng nhiều, nhưng đó là mồ hôi đổi lấy giá trị, cũng là rủi ro để tìm kiếm lợi nhuận — chẳng khác gì “doanh nhân” ở quy mô nhỏ hơn. Doanh nhân có thể họp bàn về “chiến lược thị phần”, còn họ chỉ đơn giản nói: “Hôm nay ế quá, mai đổi chỗ bán xem sao.” Nhưng tinh thần thì như nhau: tự mình làm chủ cuộc sống, dám làm – dám chịu, và luôn hy vọng ngày mai sẽ khá hơn. Vậy nên, nếu gặp một gánh hàng rong, đừng chỉ thấy người buôn bán nhỏ — hãy thấy một doanh nhân không bảng hiệu, đang âm thầm giữ cho phố phường này sống động mỗi ngày. Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Mr. Old Man xin gửi lời chúc đến tất cả những người đang làm kinh doanh – từ chủ doanh nghiệp lớn đến người buôn thúng bán mẹt, từ những người ký hợp đồng nghìn tỷ đến người bán tô mì Quảng mười lăm ngàn – chúc mọi người sức khỏe, vững chí, và luôn giữ được niềm tin rằng: kinh doanh là góp phần làm đời sống này tốt hơn. ___ Mr. Old Man, 13.10.2025
When the LC beneficiary is a “sister company” in Singapore: How can Bank V remain the presenting bank?
When the LC beneficiary is a “sister company” in Singapore: How can Bank V remain the presenting bank?