Articles Lifestyle Mr Old Man Tiếng Anh lên ngôi By Mr Old Man Posted on 3 weeks ago 8 min read 0 4 78 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Thời buổi này, vừa chợp mắt một cái là thế giới đã đổi khác. Mới hôm qua còn nghĩ học tiếng Anh vì lỗi thời vì AI và máy dịch tràn lan, nay Chính phủ đã chính thức “đưa tiếng Anh lên ngôi”. Mr. Old Man sai rồi! Đề án lớn – Giấc mơ tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai Ngày 29/10/2025, Chính phủ công bố Đề án “Đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025–2035, tầm nhìn đến năm 2045” – đặt mục tiêu biến tiếng Anh thành môn bắt buộc từ lớp 1. Theo kế hoạch, tất cả trường phổ thông sẽ phải dạy tiếng Anh ngay từ lớp 1, chứ không đợi đến lớp 3 như hiện nay. Tỷ lệ trường đạt chuẩn dạy học bằng tiếng Anh sẽ tăng dần – đến năm 2035, 15% đạt mức 3 (cao nhất), 20% mức 2 và 50% mức 1. Mầm non cũng được “nhúng” vào đề án: trong 5 năm tới, 100% trẻ phải được làm quen với tiếng Anh, ít nhất 10% trường đạt mức 1. Còn ở bậc đại học, mục tiêu là 50% trường đạt mức 2 và 35% đạt mức 3. Tất nhiên, để đạt được giấc mơ “tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai”, Việt Nam cần thêm hàng chục nghìn giáo viên: 12.000 cho mầm non, 10.000 cho tiểu học, và ít nhất 200.000 thầy cô được bồi dưỡng năng lực dạy bằng tiếng Anh trước năm 2030. Như ngắn gọn là tiếng Anh giờ thật sự đã lên ngôi. Mr. Old Man sai rồi! Câu chuyện nhỏ sau đây của Mr. Old Man với đứa cháu gái vừa trúng tuyển Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng, chuyên ngành tiếng Anh, thiệt buồn cười. Số là nghe tin cô cháu đăng ký xét tuyển vào Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng, chọn ngành học là tiếng Anh, Mr. Old Man liền về quê rước cháu xuống nhà chơi. Với tư cách là người từng dạy tiếng Anh, Mr. Old Man dành hẳn một buổi để thuyết phục cháu chuyển sang ngành học “hợp thời và có tương lai hơn”: “Thời AI rồi, máy phiên dịch đầy, tương lai robot còn đứng lớp. Học tiếng Anh ra trường biết làm gì? Cháu thích tiếng Anh thì chuyển qua học hướng dẫn viên du lịch, vẫn dùng tiếng Anh mà!” Cháu nghe rất chăm chú, gật gù như sắp đổi ý. Ai ngờ hôm sau, cháu nhắn lại: “Con cảm ơn cậu vì lời khuyên, nhưng con vẫn yêu tiếng Anh và yêu nghề dạy học. Con tin rằng AI có thể dạy, nhưng không thể thay thế human beings.” Đọc xong tin nhắn, Mr. Old Man chỉ biết bật cười, thầm nghĩ: Tuổi trẻ bây giờ kiên định ghê! Giờ thì phải thừa nhận: cháu đúng, Mr. Old Man sai. Khi thấy tin Đề án “Đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”, Mr. Old Man gửi ngay link cho cháu, kèm lời nhắn ngắn gọn: “Chúc mừng con đã chọn đúng. Tiếng Anh ở Việt Nam giờ lên ngôi thật rồi!” ___ Mr. Old Man, 01/11/2025