Home Mr Old Man Articles NỮ CUA RƠ PHONG TRÀO THIẾT LẬP KỶ LỤC ĐẠP XE LEO ĐỈNH KHỈ GIÀ NHIỀU NHẤT

NỮ CUA RƠ PHONG TRÀO THIẾT LẬP KỶ LỤC ĐẠP XE LEO ĐỈNH KHỈ GIÀ NHIỀU NHẤT

15 min read
0
0
351

Sáng Chủ nhật ngày 29/12, trong tiết trời se lạnh, mờ sương và mưa phùn, Nga Nguyen—nữ cua-rơ phong trào đến từ Đà Nẵng—đã hoàn thành chặng đạp xe cuối cùng của năm 2024. Đây cũng là cột mốc khép lại hành trình bền bỉ chinh phục Monkey Mountain Challenge 2024, chính thức thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu: “Người đạp xe leo đỉnh Khỉ Già nhiều nhất” với 300 lượt trong một năm.

Đỉnh Khỉ Già cao 565 m so với mực nước biển, chỉ cách Trạm Radar Sơn Trà—biệt danh “Mắt thần Đông Dương”—một con dốc dài chưa đầy 150 m. Đây là điểm check-in được giới đạp xe yêu thích nhưng cũng là thử thách thực sự ngay cả với những tay đua dày dạn kinh nghiệm. Dù cung đường chỉ dài 5,67 km, độ dốc trung bình lên đến 9,8%, gần gấp đôi độ dốc đèo Hải Vân (5,4%).

Với 300 lượt chinh phục, Nga Nguyen đã đạt tổng độ cao tích lũy hơn 180.000 m, tương đương 20 lần leo lên đỉnh Everest của dãy Himalaya—a một con số đầy kinh ngạc!

NGA NGUYEN – NGƯỜI PHỤ NỮ MANG TINH THẦN THÉP

Sinh ra và lớn lên ở phố núi Pleiku, Nga Nguyen (46 tuổi) đã có hơn 20 năm gắn bó với Đà Nẵng. So với nhiều cua-rơ nữ kỳ cựu, chị chỉ là “tân binh”, bởi mãi đến năm 2020, khi con gái lớn vào đại học, Nga mới bắt đầu đến với xe đạp. Ban đầu, chị yêu thích các cung đường dài, nhưng sau một lần thử sức tại đỉnh Khỉ Già, Nga đã hoàn toàn bị chinh phục.

Từ đó, ngày nào cũng vậy, trừ những hôm mưa lớn hoặc bận việc xa, Nga đều đạp xe lên đỉnh Khỉ Già—hầu hết là độc hành. Mùa hè, chị rời nhà từ 4:15 sáng, mùa đông thì xuất phát muộn hơn một chút.

“Chắc em bị cung đường Khỉ Già bỏ bùa rồi. Ngày nào không leo lên đỉnh là thấy nhớ quay quắt.” — Nga chia sẻ.

Cung đường này có nhiều người đạp mỗi tuần, nhưng để chinh phục 300 lượt trong một năm, bất chấp mưa lạnh và sương mù, thì Nga Nguyen thực sự đáng nể phục. Một cua-rơ thường xuyên leo Khỉ Già nhận xét:

“Sự đam mê và kỷ lục của Nga Nguyen đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người, tạo động lực để họ duy trì thói quen đạp xe rèn luyện sức khỏe.”

Là người theo dõi và động viên Nga trong suốt hành trình chinh phục Monkey Mountain Challenge 2024, Mr. Old Man nhận định:

“Kỷ lục của Nga không chỉ là về sức mạnh, mà còn là kỷ lục của ý chí bền bỉ và lòng quyết tâm phi thường.”

 

Hỏi về khó khăn lớn nhất trong hành trình này, Nga cười:

“Thực ra, chinh phục con dốc gần 10% không phải điều khó nhất. Cái khó hơn là làm sao sắp xếp công việc và gia đình để có thời gian đạp xe mỗi ngày.”

Chị cũng không quên gửi lời cảm ơn đến chồng và các con:

“Cảm ơn gia đình đã luôn lo lắng và ủng hộ em trên hành trình đầy điên rồ này.”

KHÔNG CHỈ LẬP KỶ LỤC … MÀ CÒN LÀM THƠ TRÊN ĐỈNH SƯƠNG MÂY

Bên cạnh thành tích đáng nể, Nga Nguyen còn gây ấn tượng mạnh với khả năng ứng tác thơ ngay trên đỉnh Khỉ Già.

Mỗi lần chinh phục đỉnh, chị đều mang về những bức ảnh đẹp hút hồn kèm theo một bài thơ ngắn, đầy cảm xúc. Điều đáng kinh ngạc là gần 300 bài thơ của Nga đều mang phong cách riêng, không bài nào giống bài nào.

Ngày 15/11 – Lượt leo thứ 244:

Xin chào rừng núi đẹp xinh

Đạp xe ngắm ánh bình minh nhẹ nhàng.

Sơn Trà sáng sớm rộn ràng,

Chim ca nhảy múa dưới làn nắng mai…

Ngày 21/11 – Lượt leo thứ 249 (trời mưa to, nhưng không bỏ cuộc):

Mặc dù trời đổ cơn mưa

Xe chưa đến đỉnh ta chưa quay về

249 lượt leo trèo…

Quyết tâm đến đích chống chèo bão dông.

Ngày 30/11 lượt thứ 257:

Sơn Trà ướt đẫm sương mai

Long lanh giọt nắng thu phai cuối mùa

Dường như lá đã thay màu

Dường như đông đã lẻn vào tim em.

Ngày 29/12 – Lượt leo thứ 300, kết thúc năm 2024:

Cuối năm leo núi dạo chơi

300 lượt đạp tuyệt vời cùng mây.

Đèo cao dốc đứng gió lay,

Cỏ cây hoa lá, sương bay mịt mờ…

Ngày 29.12 trong tiết trời se lạnh, mờ sương và mưa phùn, Nga Nguyen đã có chuyến đạp xe cuối cùng của năm 2024 để khép lại hành trình một năm bền bỉ chinh phục Monkey Mountain Challenge 2024. Nga Nguyen xem đó như một cuộc dạo chơi trên đỉnh Khỉ Già:

Cuối năm leo núi dạo chơi

300 lượt đạp tuyệt vời cùng mây.

Đèo cao dốc đứng gió lay

Cỏ cây hoa lá,sương bay mịt mờ.

Cảnh sắc thiên nhiên Sơn Trà và niềm hứng khởi mỗi lần leo núi đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận để Nga Nguyen sáng tác những vần thơ đầy xúc cảm.

KHÔNG CHỈ 1 MÀ CÓ THỂ LÀ 3 KỶ LỤC!

Kết thúc năm 2024, bên cạnh kỷ lục “Người đạp xe leo đỉnh Khỉ Già nhiều nhất”, Nga Nguyen có thể còn thiết lập thêm hai kỷ lục ấn tượng khác:

(1) Người có ảnh đẹp chụp trên đỉnh Khỉ Già nhiều nhất, và

(2) Người có thơ hay ứng tác trên đỉnh Khỉ Già nhiều nhất .

Khi được hỏi liệu chị có định xuất bản sách ảnh & thơ để ghi lại hành trình chinh phục Monkey Mountain Challenge 2024, Nga Nguyen cười rạng rỡ:

“Đó là một ý tưởng hay. Tại sao không?”

Mr. Old Man, 29/12/2024

Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

POTENTIAL FRAUD IN SCRAP METAL TRADE: A RISKY DEAL?

QUESTION Dear Mr. Old Man, My name is Th., and I am currently living and working in Ho Chi…