Articles Lifestyle Mr Old Man Mr. Old Man và những lời mời … để đọc cho vui By Mr Old Man Posted on 3 weeks ago 6 min read 0 0 25 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Mr. Old Man thỉnh thoảng vẫn nhận được email từ ICC mời tham dự mấy diễn đàn, hội thảo hay cuộc họp do họ tổ chức. Nghe thì rất oai: Paris, London, rồi đủ thứ địa danh sang chảnh khác. Nhưng thú thật, từ trước tới nay Mr. Old Man chưa lần nào đặt chân tới mấy sự kiện ấy. Ngay cả hồi còn làm việc ở ngân hàng cũng vậy. Lý do thì đơn giản thôi. Mr. Old Man không dại gì móc tiền túi mua vé máy bay bay nửa vòng trái đất chỉ để đi họp nửa ngày rồi bay về. Còn cơ quan thì… cũng chẳng có lý do gì để tài trợ. Công việc của Mr. Old Man hồi đó dính tới TTQT và TTTM chỉ vừa đủ để biết đường về nhà, chứ không phải kiểu chuyên gia đi họp quốc tế suốt ngày. Bây giờ nghỉ hưu, trở thành tỷ phú thời gian, tình hình cũng chẳng thay đổi gì mấy. Tối nay mở email ra thấy hai thư mời liền. Một thư từ ICC Global Banking Commission mời tham dự một cuộc gặp mở rộng cho cả những người không phải thành viên của Ủy ban Ngân hàng Toàn cầu ICC. Cuộc họp diễn ra… nửa ngày ở Paris. He he. Nếu Mr. Old Man là tỷ phú đô la thì chắc cũng bay sang dự cho biết. Họp xong tiện thể leo lên tháp Eiffel, đứng trên cao ngó Paris một vòng rồi về. Chưa kịp hết mơ thì lại thấy thêm một thư nữa. Lần này ICC mời tham dự ICC–WTO Business Forum tổ chức ở Yaoundé – Cameroon, cũng chỉ nửa ngày. Diễn đàn này diễn ra bên lề Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 14. He he… Nghỉ hưu rồi, Mr. Old Man cũng chẳng có lý do gì để bay sang Cameroon dự mấy cái diễn đàn như vậy — ngay cả khi họ bao luôn vé máy bay và khách sạn. Chưa kể dạo này thế giới hơi… lộn xộn. Chiến sự Trung Đông vẫn còn. Lỡ xui xui quá cảnh ở đâu đó rồi bị kẹt ở sân bay vài ngày thì lúc đó mới thật sự trở thành tỷ phú… thời gian bất đắc dĩ. Thành ra, Mr. Old Man nhận thư mời… cũng chỉ để đọc cho vui. Paris, London hay Cameroon — đi một vòng… trong hộp thư email là đủ rồi. ___ Mr. Old Man