Articles Lifestyle Mr Old Man Mr. Old Man có nghiện Facebook không? By Mr Old Man Posted on 5 days ago 4 min read 0 0 14 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Tính sơ sơ 3 tháng đầu năm 2026, Mr. Old Man đã “xả kho” hơn 130 posts – con số nghe qua là đủ khiến nhiều người lắc đầu: Ông này chắc nghiện Facebook nặng rồi! Ừ thì… nói rứa cũng không sai. Nhưng … cũng hơi oan cho Mr. Old Man chút xíu Không sai – vì đúng là chơi dữ thiệt. Ngày nào cũng đều đặn ít nhất một bài. 16 năm gom lại, gần 5.000 posts. Nghe tới đây, chính Mr. Old Man cũng thấy… mình hơi “có vấn đề” nhẹ Nhưng nói oan cũng có lý do đàng hoàng. Facebook của Mr. Old Man đâu phải đăng mấy chuyện tào lao cho vui miệng – đọc xong, ít nhiều cũng có cái để nhớ, để ngẫm. Toàn là TTQT, TTTM, mấy câu chuyện nghề, chuyện xe đạp, chuyện đời… Ai đọc thì có khi không “nở bề ngang” được, nhưng ít nhất cũng “nở bề dọc” chút đỉnh – chứ không phải loại đọc xong rồi… bay luôn theo gió. Thành ra, nếu nói Mr. Old Man nghiện Facebook – thì Mr. Old Man xin nhận. Không chối. Nhưng nếu có ai đó lỡ thấy trang Facebook này… cũng có chút giá trị – thì Mr. Old Man xin nhận luôn, và xin cảm ơn rất thiệt lòng. Chừng nào Facebook còn, chừng nào Mr. Old Man còn đủ sức đạp xe và gõ phím, thì vẫn cứ đăng đều đều… như cơm bữa. Bạn bè ghé qua, thả cái Like, viết cái Comment – là quý rồi. Không cần nghi lễ chi cho mệt À, tiết lộ nhẹ: Mr. Old Man không chỉ “trú ẩn” trên Facebook. Còn có một “căn nhà riêng” cũng khá là… hoành tráng: www.mroldman.net Ai rảnh ghé chơi, biết đâu lại “nở thêm bề dọc” chút nữa ___ Mr. Old Man