Articles Lifestyle Mr Old Man Giá xăng tăng… Đạp xe đi làm, tại sao không? (khui lại chuyện cũ) By Mr Old Man Posted on 3 weeks ago 6 min read 1 0 37 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Mười mấy năm trước, Mr. Old Man từng viết một bài với cái tiêu đề nghe rất hùng hồn: “Đạp xe đi làm. Tại sao không?” Hồi đó viết bài này hoàn toàn vì hai lý do rất “cao đẹp”: một là tốt cho môi trường, hai là tốt cho sức khỏe. Tuyệt nhiên không đả động gì đến giá xăng dầu. Thời đó xăng còn rẻ. Người ta đọc xong chắc nghĩ: “Ông này rảnh quá nên mới rủ thiên hạ đạp xe.” Bây giờ thì tình hình có vẻ khác. Mr. Old Man đã bán ô tô từ lâu. Đi đâu cũng gọi Grab cho khỏe. Tưởng vậy là… miễn nhiễm với giá xăng. Ai dè không phải. Giá xăng tăng thì Grab cũng tăng, sớm hay muộn. Sáng nay Mr. Old Man ra đầu ngõ đổ rác, gặp cô công nhân thu gom rác trong xóm. Cô chạy chiếc xe máy cũ, phía sau là cái “rơ moóc” đầy rác. Cô than rất gọn: “Ngày nào đổ xăng cũng hết 50 ngàn. Mà lương có 6 triệu một tháng.” Nghe xong Mr. Old Man chỉ biết… cười buồn, nghĩ trong đầu: “Giá xăng vừa tăng thêm hơn hai ngàn một lít. Mấy chuyện chiến sự tận Trung Đông nghe thì xa xôi, mà cuối cùng cũng ảnh hưởng tới tận cái hẻm nhỏ này.” Từ mấy ông chủ doanh nghiệp, mấy bác tài xe tải, cho tới cô công nhân thu gom rác mỗi sáng… ai cũng bị đụng. Rồi tự nhiên Mr. Old Man nhớ lại bài viết năm xưa. Có lẽ nhân dịp này nên khui lại chuyện cũ: Đạp xe đi làm. Tại sao không? Hồi trước khuyên đạp xe vì môi trường với sức khỏe. Bây giờ coi bộ có thêm một lý do rất thực tế: xăng mắc quá. Còn chuyện lớn như điều tiết giá xăng dầu, thôi thì để Nhà nước lo. Mr. Old Man lo chuyện nhỏ trước: mắc chi mà không thử đạp xe đi làm, hì. ___ PS:Lúc nãy cô thu gom rác quay lại.Mr. Old Man xin chụp ảnh đăng Facebook, cô nói “ok”.Rồi cô hỏi thêm: “Rồi tụi em có được chi không?” Mr. Old Man cười:“Được cái ảnh đẹp lên Facebook là chắc…còn chuyện kia thì…” ____ Mr. Old Man, 11.3.2026