Home Mr Old Man Lifestyle AI CÓ VỀ QUÊ HƯƠNG GÒ NỔI

AI CÓ VỀ QUÊ HƯƠNG GÒ NỔI

12 min read
0
2
5,577

Ai có về quê hương Gò Nổi
Miền đất mới giờ đã lên xanh (*)

Chủ Nhật tuần trước đạp xe đạp check-in làng Đo Đo trong Mắt Biếc của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh khi đi ngang qua cầu Câu Lâu nhìn thấy Gò Nổi ở giữa sông Thu Bồn, Mr. Old Man đã nghĩ tới Chủ Nhật kế tiếp sẽ ghé thăm cù lao xanh này.

Sáng nay Mr. Old Man cùng với vài anh em đạp xe Đà Nẵng đi Gò Nổi. Đây là cuốc xe nhẹ nhàng ngày Chủ Nhật bởi Gò Nổi chỉ cách Đà Nẵng chưa đầy 35 km, đường nhựa bon bon, không phải leo bất kỳ con dốc nào. Đạp xe theo quốc lộ 1A, qua khỏi cầu Câu Lâu (cũ) chừng 1 km, rẽ phải vào đường 610B thêm chừng 3 km nữa là tới chiếc cầu Gò Nổi (hay còn gọi là cầu Đen) bắt qua sông Thu Bồn. Bên này cầu thuộc huyện Duy Xuyên, bên kia cầu là thôn Hà An, xã Điện Phong, huyện Điện Bàn, nơi có con đường làng dẫn ra cù lao Gò Nổi.

Gò Nổi xưa được biết đến là vùng đất ngũ phụng tề phi, địa linh nhân kiệt của tỉnh Quảng Nam gồm ba xã cù lao Điện Phong, Điện Quang và Điện Trung thuộc huyện Điện Bàn. Vùng đất này đã sản sinh ra nhiều danh nhân, chí sĩ yêu nước như Hoàng Diệu, Phạm Phú Thứ, Trần Cao Vân, Nguyễn Thị Bình, Hoàng Tụy…

Vùng đất Gò Nổi nay nổi bật là vùng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh. Thật ngạc nhiên khi nhìn thấy các con đường làng ở đây đều được bê tông hóa sạch sẽ, tên đường làng được đặt theo số, nhà có biển số bằng mê-ca ghi đầy đủ thông tin số nhà, tên đường, thôn và xã. Không biết người nghĩ ra cách đặt tên đường và đánh số nhà đã từng đến New York hay chưa nhưng cách đặt tên đường, đánh số nhà này ở Gò Nổi rất giống cách người Mỹ đặt tên đường ở New York, nơi có những đại lộ và những con đường được đánh số tăng dần từ Đông sang Tây hoặc Nam sang Bắc rất dễ đi, rất dễ tìm.

Đường thôn được đánh số thứ tự như New York

Đường ra cù lao Gò Nổi là đường số 10 thôn Hà An. Đạp xe theo đường số 10 chừng 500 m, rẽ trái đi đến gần cuối đường số 9 có một ngã ba, rẽ phải đi thẳng là lối ra cù lao. Cù lao nằm giữa sông, không có nhà, chỉ có những vạt bắp, vạt đậu phụng, vạt đậu xanh, vạt ớt, những luống rau… vừa mới lên xanh. Buổi sáng đạp xe theo lối mòn ven sông, qua những vạt đậu, vạt bắp vừa mới trồng… thật sảng khoái, cứ như thử ta đang vứt lại sau lưng những ồn ào nơi phố thị để hòa mình vào thiên nhiên sực nức mùi ngai ngái của cây cỏ, mùi thơm của đất, mùi của miền quê thời thơ ấu.

Buổi sáng lúc khởi hành ở Đà Nẵng trời mưa lất phất, cứ tưởng sẽ chẳng có những tấm ảnh đẹp nhưng thật may, khi đến Gò Nổi nắng bắt đầu hửng lên, trời xanh ngắt với những đám mây trắng. Và như thường lệ, Mr. Old Man rất vui mang theo về những tấm ảnh ghi dấu chân mình cùng anh em ở vùng quê Gò Nổi. Nhất định sẽ trở lại cù lao xanh Gò Nổi vào một ngày sớm nhất.

LAST BUT NOT LEAST

Gò Nổi nói chung và cù lao Gò Nổi nói riêng tiềm ẩn vẽ đẹp nguyên sơ, dường như chưa có nhiều dấu chân của du khách từng ghé qua đây. Thiết nghĩ ngành du lịch Quảng Nam và Điện Bàn cần đánh thức tiềm năng du lịch của Gò Nổi, biến Gò Nổi thành vùng du lịch sinh thái, giúp người nông dân ở đây làm du lịch tăng thêm thu nhập. Hãy bắt đầu bằng những tour du lịch đường sông đưa khách từ Hội An theo sông Thu Bồn đến Gò Nổi, tổ chức những tour đường bộ và cả tour xe đạp đến khám phá vẻ đẹp của vùng quê yên ả, tuyệt đẹp này.

—-
(*) Lời bài hát “Thương em chín đợi mười chờ” của nhạc sĩ Minh Đức

  • TRỞ LẠI GÒ NỔI

    Một ngày trời đẹp trước Tết, Mr. Old Man cùng vài người bạn đạp xe đi Gò Nổi nhưng hôm đó …
Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Lifestyle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

QUESTION REGARDING THE TRANSFERRING BANK’S LIABILTY UNDER THE TRANSFERRED LC

QUESTION Dear Mr. Old Man, Em có 2 câu hỏi về LC chuyển nhượng như sau: Khi người thụ hưởn…